Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 30

BIỂN MẶN




Đời người là bình rượu cay
Biển đời mặn chát nghìn ngày luân lưu
Gập ghềnh vạn nẻo kỳ khu
Cổ hoa rơm rạ phù du bọt bèo
Giàu sang sức khỏe thoáng vèo
Tai ương hoạn nạn khốn nghèo đâu xa!

Cúi đầu con tạ ơn Cha
Luyện con trong cảnh phong ba dãi dầu
Như ngày xưa Gióp khổ đau
Tận cùng đau khổ chẳng câu trách hờn
Yêu Ngài nào tính thiệt hơn
Biết niềm vui chỉ trường tồn trên kia
Cõi trần lệ ướt cách chia
Đau thương là nẻo đưa về thiên cung.

Linh Cương
21-2-77
Tết Đinh Tỵ