Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 136

Bổn Phận Vợ Chồng Ðối Với Nhau




Vợ chồng yêu mến lẫn nhau,
Tình thương tha thiết dạt dào quý hơn,
Qua bao gian khổ chẳng sờn,
Bền lòng cầu nguyện nhờ ơn Thiên Ðàng!
Vợ nên "vâng phục" chồng nàng,
"Như vâng phục Chúa" - Ðầu đàn con chiên!
Vợ chồng, hội thánh, gắn liền,
"Chồng là đầu vợ", hướng Thiên thuận hòa,
Thỏa vui Lời Thánh vang ca,
Lắng nghe, "phục dưới" chồng là khôn ngoan!
Bởi Ngài cứu Chúa lo toan,
Chùng chồng khuyên bảo vẹn toàn yêu thương!
Bên nhau sánh bước chung đường,
Chồng nên "yêu vợ", tận tường hỏi thăm,
Ðừng nên ganh ghét trong tâm,
Tránh xa điều dữ, hiểu lầm, oán ghen...
Lấy Danh Thánh Chúa làm Ðèn,
Soi đường mở lối, ngợi khen đời đời,
Bởi tình thương ở Ngôi Lời,
Bảo che hội thánh, rộng rời ban cho...
Chồng yêu, vợ phục chẳng lo,
"Cùng nên một thịt" ấm no gia đình!

(Dựa vào Ê-phê-sô 5:22-23)

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, August 28, 2005