Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 140

Tình Yêu Từ Thiên Quốc




Ai đã biết, một tình yêu bi đát,
Yêu một chiều, thầm lặng bước mình thôi,
Yêu đăm-chiêu, đơn độc sống cho rồi...
Chẳng ai hiểu, thường nghe và đến hỏi?

Yêu không số, không duyên tình buộc trói,
Mà sao yêu, để buồn thảm một mình,
Hãy cầu xin, nơi Chí Thánh quang vinh,
Tình hy vọng, bắt nguồn từ Thiên Quốc!

Hãy nguyện ước, ngày đêm đừng ngã gục,
Hãy trông chờ, nơi Cha Thánh yêu thương,
Ngài là Sao, soi sáng mọi nẻo đường,
Dù gian khổ, nhưng tình Ngài bất diệt!

Hãy siêng năng, kiên trì và tha thiết,
Hãy tỏ lòng, tâm sự với Trời Cao,
Chúa nhân từ, ban ơn phước dạt dào,
Rồi sẽ có, một tình yêu song hỷ!

Tình yêu đó, bao la và cao quý,
Yêu quên mình, vượt hết mọi khó khăn,
Yêu vì người, chăm sóc chẳng ngại ngần,
Bởi vì Chúa, đã ban tình yêu đó!

Ðối với Chúa, chẳng có việc gì khó,
Ðấng toàn năng, hiểu biết tận đáy lòng,
Luôn thăm viếng, ủi an và giúp đở,
Ban tình yêu từ Thiên Quốc mênh mông...

Tiểu Minh Ngọc
Monday, September 26, 2005