Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 141

Ðấng Làm Nên Tất Cả




"Bởi đức tin chúng ta biết rằng cả thế gian đã làm nên bởi Lời của Đức Chúa Trời,
đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến" - Hê-bơ-rơ 11:3

Trên thế giới, nhiều người thắc mắc,
Bởi vì đâu, muôn vật, muôn người,
Rừng sâu, cây lá xanh tươi,
Do ai sáng tạo, cuộc đời thế nhân?

Chúa bất diệt, vạn năng, toàn trí,
Tạo thế gian, cao quý vô cùng,
Núi cao hùng vĩ điệp trùng,
Sông sâu, cá lội, tung tăng đủ màu...

Bởi Lời Thánh trên Cao Ngài phán,
Ðã tạo nên muôn vạn sinh loài,
Từ trên xuống dưới, trong ngoài,
Lời Ngài làm hết, quyền oai Chúa Trời!

Cảm ơn Chúa, ban đời sống mới,
Ngài tạo nên thế giới vạn hình,
Ban cho ân điển Thánh Linh,
Chở che, bảo vệ nhân tình nguy nan...

Thật vinh hiển, Thiên Ðàng hằng hữu,
Chúa yêu thương đến cứu mọi người,
Mà do Chí Thánh ban Lời,
Làm nên tất cả trong đời dưới Mây!

Con cảm tạ Chúa đầy thương xót,
Lẫn nhân từ, chia sớt khổ đau,
Cho con cuộc sống sang giàu,
Từ nơi Thánh Thiện đổ vào trong con!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, September 27, 2005