Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 152

Nụ Cười Trong Chúa




Ai ai cũng có nụ cười,
Do Trời sáng tạo cho người đẹp hay,
Khi cười mắt híp châu mày,
Miệng thì hé mở lộ ngay vui mừng,
Nụ cười cho phước không ngưng,
Cho lòng rạo rực tưng bừng không thôi,
Cho ai thương mến có đôi,
Mừng vui, dù đứng hay ngồi cũng vui!
Ðường đời lên xuống ngược xuôi,
Nụ cười là phước nguồn vui an bình,
Cười lên cho có bình minh,
Gia đình hòa hợp, chính mình vui theo!
Hỏi ai khéo chống khéo chèo,
Không cười mà được thoát nghèo thế gian?
Dù đời có lắm nguy nan,
Nụ cười là thuốc trấn an tinh thần,
Cho nên ta chớ ngại ngần,
Mĩm cười duyên dáng kết thân mọi người,
Cảm ơn Thánh Chúa trên Trời,
Cho ta có được nụ cười thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc
Friday, October 28, 2005