Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 160

Tình Yêu Giê-xu




Yêu
là một
món quà quý
mà ai cũng cần
phải có trong cuộc sống!
Nhưng tình yêu nào là thật?
Có phải chăng, chỉ có tình yêu
vô điều kiện, chỉ ban cho vì yêu,
nhưng không cần phải làm điều gì để có!
Trên thế gian, ai có tình yêu kỳ diệu đó?

Chắc có lẽ, không ai trong nhân thế có được
Một tình yêu chân thật, tuôn tràn ơn phước,
ban cho người, không kể họ là ai.
Ai có thể, chết cho mọi người?
Ai có thể thương tội nhân?
Ai có thể thay đổi
người ác thành hiền,
rửa sạch tội,
thành người
mới?

Chúa
nhân từ
và thương xót,
là Ðấng duy nhất
có tình yêu chân thật!
Ngài yêu tất cả mọi người,
đã hy sinh cả cuộc đời Ngài!
Chúa giáng sinh xuống thế gian rao giảng,
biến đổi vô số người xấu thành người tốt,
ban phước lành, bình an, và cuộc sống đời đời!

Từ hai ngàn năm trước, Chúa Giê-xu lâm phàm,
sinh ra bởi nữ đồng trinh, trong máng cỏ,
giữa đêm đông giá buốt đầy gian khó,
Ngài đã đến sinh ra làm người,
Chỉ vì yêu thương cuộc đời
của con dân thế giới
lạc lầm chơi vơi...
Chúa yêu thương
vẫn chờ
đợi!

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, November 19, 2005