Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 164

Giê-hô-va Là...




(Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7)

Giê-hô-va, "Ðức Chúa Trời,
Nhân-từ, thương-xót" mọi nơi mọi miền,
Ngài luôn chậm giận, diệu hiền,
Sẵn sàng tha thứ, dạy khuyên dân Ngài,
Ngài ban sức sống lâu dài,
"Xá điều gian ác" làm sai lạc đường,
Ngài tha tội trọng còn vương,
Sẵn lòng giúp đỡ, yêu thương mọi người!

Có Ngài ta có nụ cười,
Có đời vui thỏa sáng tươi an bình...
Có ai tự cứu được mình?
Chỉ Ngài Thánh Chúa quang vinh toàn quyền!
Trong Ngài ta có bình yên,
Có niềm hy vọng Triều Thiên huy hoàng,
Mọi điều có Chúa lo toan,
Giê-hô-va Thánh Thiên Ðàng yêu thương!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, November 13, 2005