Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 166

Giáng Sinh Hy Vọng




“Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta,
là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta
sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành” - 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16

CHÚA bất biến, ban Con Ngài xuống thế,
GIÊ-XU là: Duy Nhất Chúa Thánh Hiền,
cội nguồn, đưa thế giới hướng Thiên,
NGUỒN sức sống, không bao giờ vơi cạn!
HY sinh đó, từ Thiên Đàng chiếu sáng,
VỌNG gần xa, kêu gọi hết mọi người,
tận lòng, thánh hóa bởi Ngôi Lời,
BIÊN giới khổ, sẽ tan thành mây khói!

NƯƠNG tựa Chúa, đời không còn tiếc hối,
NƠI vĩnh hằng, đầy ơn phước bền lâu,
NGÀI ban cho, từ khởi sự ban đầu,
TA trọn vẹn, trong tay Ngài hạnh phúc!
MÃI dõi bước, Chúa chăm lo từng chút,
MÃI bên Ngài, đời vững chắc không lay,
THỎA nguyện ước, mùa Giáng Sinh Hy Vọng,
LÒNG đổi thay, bởi sức mới tràn đầy!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, November 29, 2005