Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 35

NIỀM ĐAU




Đời trao ta những bất ngờ đau đớn
Dù không gieo nhưng gặt khối u sầu
Ta than thở giữa cõi người rộng lớn
Oan khổ nầy phải chịu bởi vì đâu?

Câu hỏi đó từ nghìn xưa vọng mãi
Câu trả lời thỏa đáng có hay chăng?
Đức tin sống luyện hồn ta vững chãi
Nhìn cảnh đời ảm đạm cũng thiên ân.

Gánh chịu mọi khổ đau, mình chiếc bóng
Cuộc dấn thân thêm sáng nghĩa cuộc đời
Sống vị kỷ khác chi hồ nước đọng
Sống quên mình chuyển phước Chúa cho người.

Trong thảm cảnh, đời ta không nô lệ
Cậy sức thiêng chế ngự mọi đau buồn
Tâm rộng mở đón mời Thần Chân Lý
Dắt ta đi dưới chớp biển mưa nguồn.

Đời là động, sao chỉ ngồi trầm mặc
Lý tưởng cao nào phải để ngắm nhìn
Bao khổ hạnh, gian lao, cùng bất trắc
Khôn ngăn ta yêu Chúa giữ niềm tin.

Ta yêu Chúa, không nhắm vào hành lạc
Yêu hồn nhiên vì Chúa đã yêu mình
Chim vẫn hót trên mùa dài phiêu bạt
Trên đau buồn thơ hát khúc hồi sinh.

LINH CƯƠNG