Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 168

Hồi Niệm Giáng Sinh




Hồi niệm nào, cho con còn nhớ mãi,
Nhớ khi xưa, Ngài đã xuống gian trần,
Sinh làm người, để hiểu rõ muôn dân,
Rồi gánh chịu, những cơ hàn đau đớn!

Ngài đã đến ban cho niềm vui lớn,
Cứu nhân sinh, đang bại hoại tâm hồn,
Ðang lầm than, bị cám dỗ mất khôn,
Ngài đến cứu, hy sinh đời Con Thánh!

Chúa giáng sinh, xuống thế gian để gánh,
Mọi tội gian, mọi chuyện ác, sai đường,
Phạm Ðiều Răn với Thánh Chúa yêu thương...
Nên Chúa đã một lần vào phàm thế!

Ôi cao quý, tình yêu thương Thượng Ðế,
Không đành lòng khi nhìn thấy con hư,
Chúa diệu hiền, ôi thật quá nhân từ,
Ngài giáng sinh, muốn đem con trở lại!

Con nhớ mãi, Tình Giê-xu bác ái,
Yêu thương con và tất cả mọi người,
Giáng Sinh đến, làm thay đời đổi mới,
Mang linh ân, thật trọn vẹn sáng ngời!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, December 04, 2005