Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 40

CHÚA CỨU CHUỘC EM




Giăng 3:16

Đức Chúa Trời yêu thế gian,
Tội ô, chết chóc, thở than đêm ngày.
Nào ai đến được với Ngài?
Ai người công chính? Một vài cũng không.
Tình Ngài cao cả mênh mông,
Tội nhân khốn khổ ngưỡng trông ơn Trời.
Jê-sus Christ, chính con Ngài,
Vì yêu nhân thế, đã sai xuống trần.
Khổ đau Christ nếm vạn lần,
Yêu em chết thế, trăm phần đớn đau.
Này em hỡi, hãy đến mau !
Kíp tin nhận Chúa Jê-sus Con Trời.
Ngài ban sự sống đời đời,
Cho lòng ai biết mở lời nhận tin.
Jê-sus hỡi! Chúng em xin,
Tiếp nhận Ngài để trở nên con Trời
Ngày nay cho đến đời đời,
Thoát vòng nô lệ, tội thời quăng xa;
Chân thành em tạ ơn Cha!