Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 179

Nguyện Cầu Năm Mới




Ôi năm mới, thật là vui vẻ,
Biết bao người, già trẻ đón Xuân,
Gia đình con cháu quay quần,
Cùng nhau ước nguyện, xin ân điển Ngài!

Ngày Xuân tới, vui hoài không ngớt,
Nhưng có người, hời hợt không tin,
Nơi Ngài Thánh Chúa thương mình,
Nhận vào Cứu Rỗi chúng sinh lạc lầm!

Nguyện xin Chúa, vào tâm cứu giúp,
Hết mọi người khắc phục khó khăn,
Cất đi ưu uất tinh thần,
Thay vào Lời Chúa vang ngân an bình!

Xin năm mới, Thánh Linh thăm viếng,
Từng mỗi người, gia quyến vui tươi,
Ai ai cũng nở nụ cười,
Trong Nhà Thiên Quốc rạng ngời ánh quang!

Năm mới nguyện, Thiên Đàng rộng mở,
Cho bao người, có cớ tôn vinh,
Mở lòng đón Chúa cứu mình,
Danh Cha được sáng Thiên Tình cứu nhân!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, January 29, 2006