Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 71

Hôn-Nhân Theo Ý Chúa.




Chúa thiết-lập hôn-nhân là để
Cho loài người khỏi sống cô-đơn,
Có người bầu-bạn sớm hôm,
Lưu-truyền nòi giống, suy-tôn Vua Trời.

Chúa thiết-lập hôn nhân là để
Nuôi dạy con khôn lớn thành người
Biết tin-kính Đức Chúa Trời,
Hiệp một, hạnh-phúc cho đời noi theo.

Chúa thiết-lập hôn-nhân là để
Ta luyện rèn mỹ-đức yêu-thương,
Thủy-chung, tin-kính, nhịn-nhường,
Giúp nhau sống đạo, yêu-thương Chúa Trời.

Nay ta được Chúa mua bằng huyết,
Tội được tha như tuyết trắng phau.
Đời ta Chúa giải-phóng rồi,
Sống là cho Chúa chứ đâu cho mình.

Vợ với chồng tuy hai mà một.
Vợ với chồng tuy một mà hai.
Cứ theo Kinh-Thánh tỏ-bày
Sống theo ý Chúa, mặc ai phẩm bình.

TBM.