Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 180

Vợ Chồng Cao Niên




Anh em hai vợ chồng già,
Bao nhiêu năm đã đậm đà với nhau,
Bao nhiêu lận đận khổ đau,
Bao nhiêu mơ ước, nghèo giàu, ấm no...
Dù cho nghịch cảnh gay go,
Anh em hai đứa lần mò giải nguy,
Nhờ ơn Thánh Chúa trị vì,
Nên hai đứa vẫn kiên trì với nhau,
Tình yêu vẫn mãi dạt dào,
Cùng chung tiến bước, ta nào quản công,
Đường dài, biển rộng mênh mông,
Chẳng sao chia rẻ, vợ chồng cao niên,
Bốn mươi năm vẫn gắn liền,
Tình thêm nồng thắm, uyên thuyên tuổi già...

Nguyện ân tình Chúa bao la,
Ngày càng gắn chặt tình ta mãi hoài,
Dù đời có lắm chông gai,
Ở trong Nhà Chúa miệt mài bước đi!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, January 31, 2006