Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 182

Yêu Thương - Trách Phạt




"Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy.
Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình." - Châm-ngôn 3:12

Vì thương nhân thế, Chúa lâm phàm,
Dõi bước con thơ, khổ cũng cam,
Hướng dẫn trao lời, làm việc tốt,
Ðêm ngày sửa trị, những tội tham...
Chúa Thánh yêu thương, viếng thăm người,
Vì muốn muôn dân, sống vui tươi,
Hạnh phúc bình an, tràn hy vọng,
Nên Cha phải tẩy sạch tội đời!

Vì thương Chúa phải tỏ lời,
Khuyên lơn trách phạt, mọi nơi xa gần,
Như là Chúa Thánh Phụ Thân,
Ðối cùng thế giới, như dân con mình!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, February 07, 2006