Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 203

Nhớ Quê Mẹ!




Mỗi khi nghĩ lại thấy thương,
Mẹ già sức yếu trọn đường nuôi con,
Mẹ lo từ tuổi chồi non,
Lo từng miếng áo, cơm ngon mỗi ngày,
Mẹ thường ngậm đắng nuốt cay,
Trong đời gian khó, hai tay mẹ làm,
Trời mưa, gió buốt cũng cam,
Miển là con được bình an mọi bề!

Đi xa con vẫn nhớ về,
Quê xưa tình mẹ, tràn trề tình yêu...
Chiều nay gió thổi hiu hiu,
Như là hơi mẹ thở đều trong con,
Dù cho nước chảy đá mòn,
Tình thân mẫu tử vẫn còn không phai!
Con xin ân điển của Ngài,
Tăng thêm sức mẹ, sống hoài với con!

Tiểu Minh Ngọc