Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 77

Đấng Sống Đời Đời




"Văn minh đạt tận thiên cơ xảo,
Nhất tử giao lai tạo hóa quyền."
Nền y khoa đã đến mức "thần tiên",
Nhưng sống chết vẫn nhường quyền Thượng Đế.
Con người chỉ linh hồn là đáng kể,
Danh, lợi quyền, thay thảy chỉ hư không.
Một mai khi trả hết nợ tang bồng,
Linh hồn sẽ đi về đâu bạn hỡi?
Có bao giờ bạn bình tâm nghĩ tới
Khi chết rồi hồn ta sẽ về đâu?
Nơi diệu êm, ân điển Chúa nhiệm mầu,
Hay đày đọa nơi u buồn tăm tối?
Bây giờ vẫn chòn thời gian sám hối
Hãy mở lòng thầm nguyện với Giê-xu
Đấng đã phục sinh chiến thắng quân thù
Diệt mầm mống hung hăng của sự chết.
Dòng huyết báu Giê-xu đã tẩy hết
Mọi ác khiên quyền lực của Ma vương.
Sức mạnh Ngài là tuyệt đỉnh của tình thương
Cam gánh hết tội tình cho nhân thế.
Thập tự giá, thân Ngài làm sinh tế
Để chuộc ta về cùng Đức Chúa Trời.
Tình yêu Ngài đã thắng thế gian rồi,
Cầm chìa khóa cả trên trời dưới đất.
Chúng ta nguyện lấy tâm thần lẽ thật,
Dâng hồn thân cho Đấng Sống Đời Đời.

Thái Trịnh
(Mùa Phục Sinh 98)