Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 205

Tiếng Còi Cấp Cứu




(Tiếng Còi Cấp Cứu đến)
Nhắc ta đừng chậm trể,
Đừng chập chờn u-mê,
Nhưng thức tĩnh sáng suốt,
Khỏi mệt mỏi ê-chề!

Hãy mau nhìn Thượng Đế,
Ở vút tận trên Trời,
Ngài hằng luôn chờ đợi,
Trong ân điển cao vời...

Âm thanh cấp cứu tới,
Ta nghĩ ngợi điều gì,
Khi thời gian chẳng đợi,
Tích-tắc ta còn chi?

Hãy một lòng quyết chí,
Nhịp theo bước chân Ngài,
Đấng hằng hữu quyền oai,
Ban cuộc sống lâu dài!

Mau mau đừng ngần ngại,
Chạy theo kịp tiếng còi,
Lời đánh thức, kêu gọi,
Phục vụ Chúa Ba Ngôi!

Tiểu Minh Ngọc