Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 5

BÊN NHỮNG TÀN HƯ




Anh gởi cho tôi một tấm hình
Nhà thờ rách nát cảnh điêu linh
Việt-An, Thanh-quít ôi tan tác
Tường đổ cột xiêu mái tan tành.

Bên đống điêu tàn anh thấy chăng
Hàng trăm khuôn mặt vẻ an bằng
Cùng nhau ca ngợi ơn thiên hựu
Thách thức đói nghèo vượt khó khăn.

Bên những tàn hư mây vẫn trôi
Hoa kia vẫn thắm ở lưng đồi
Môi em tươi nở bình minh nắng
Dù bão gió mưa phủ cuộc đời.

Bên những nhà hư dôït nát đây
Em tôi áo rách dáng xanh gầy
Vẫn an vui sống trong tan tóc
Tin quyết ơn Trời chẳng đổi thay.

Bên những tàn hư của cuộc đời
Trời xanh trăng sáng áng mây trôi
Lòng em tin chắc quyền năng Chúa
Tác động trong anh chẳng đổi dời

Bên những tàn hư của quê nghèo
Bên tường nát đổ nhà thờ xiêu
Trẻ thơ rách rưới không trường học
Em thay buồn thương xót xa nhiều.

Bên những tàn hư tay nắm tay
Cha tôi lo cuốc, em tôi cày
Từ trong đổ nát niềm tin mới
Bừng dậy dâng cao giữa đọa đày.

Em đang đứng bên nhà thờ đổ nát
Với tay gầy xin xây lại tường xưa
Sức nhỏ mọn giữa nhu cầu to tác
Lòng vững tin Chúa tiếp trợ dư thừa.

Đâu là những Ne-âhê-mi thời đại?
Đâu là người áo vải Ghê-đê-ôn?
Em tin chắc ý trời cao vạn đại
Lòng dâng cao hy vọng ngập tim hồn.

THANH HỮU