Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 208

Những Người Mẹ Cơ Đốc




Hội thánh Chúa, ngày càng sáng sủa,
Là nhờ công, của những mẹ hiền,
Lau chùi dọn dẹp thường xuyên,
Chăm lo, sửa soạn, triền miên tháng ngày...

Dù tuổi lớn, nhưng ai cũng ráng,
Hầu việc Ngài, làm sáng Danh Cha,
Ra đi thăm viếng gần xa,
Rao Lời Kinh Thánh, đến nhà đồng hương!

Đời gian khổ, họa thường hay đến,
Nhưng vững tâm, yêu mến Thiên Đàng,
Ngày đêm cầu nguyện bình an,
Xin Ngài gìn giữ, xua tan đêm buồn!

Mẹ bận rộn, nuôi đàn con lớn,
Chịu gian nan, đau đớn không màng,
Miễn sao con được bình an,
Là lòng mẹ thấy đầy tràn vui tươi!

Mẹ cao quý, là người mến Chúa,
Không tham lam, tiền của, uy quyền,
Một lòng kính Chúa, hướng Thiên,
Học Lời Hằng Hữu, trung kiên theo Ngài!

Nhờ sức Chúa, dẻo dai, làm việc,
Mẹ bình an, mài miệt trong ngoài,
Nhà riêng, Nhà Chúa, đôi tay,
Cùng nhau góp sức, tháng ngày đẹp hơn...

Chúc mẹ được, phước ơn dư dật,
Cùng bình an, Lẽ Thật từ Ngài,
Mong sao mẹ khoẻ mạnh hoài,
Việc nhà việc Chúa tháng ngày thỏa vui!

(Kính tặng những Người Mẹ nhân ngày Mother's Day 2006)

Tiểu Minh Ngọc
Friday, May 05, 2006