Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 209

Đi Tìm Tình Yêu




Con tìm mãi... giữa muôn trùng thế giới,
Tìm tình yêu hoàn mỹ của thiên đường,
Theo ước muốn, như lòng con ao ước,
Nhưng cuối cùng, con chẳng được người thương!

Giữa vũ trụ, bao nhiêu người sung sướng,
Trong tình thân, hạnh phúc với an lành,
Nhưng sao con, chẳng có mối tình xanh,
Dù con vẫn, gắng công mình tìm kiếm!

Trong thất vọng, con suy tư thầm nguyện,
"Xin Chúa Ngài, thấu hiểu đến giúp con,
Cất đi bao... những tủi phận... héo mòn,
Và ban xuống, cho con niềm vui mới!"

Theo năm tháng, cầu xin và chờ đợi,
Chúa mở đường, ban ánh sáng đẹp tươi,
Ban bình an, cùng ơn phước đời đời,
Và ban cả, một mối tình cao quý!

Thật theo Chúa, con càng thêm thâm thúy,
Về quyền năng, hiểu thấu tận đáy lòng,
Ngài biết được, điều gì là tốt nhất,
Rồi ban cho, để thỏa nguyện chờ mong!

Cám ơn Chúa, Đấng muôn đời vẫn sống,
Luôn quan tâm, mang đến những điều cần,
Chỉ có Ngài, Đấng Toàn Mỹ Thiện Chân,
Chúa hằng sống, luôn chăm lo kề cận!

Đời con sẽ chẳng phân vân,
Theo Ngài hầu việc, khó khăn không màng,
Bởi ơn phước Chúa ngập tràn,
Tình Yêu bất diệt, bình an muôn đời! A-men!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, May 03, 2006