Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 79

Vết Sẹo Tâm Linh




Chúa sống lại Ngài giữ nguyên vết sẹo
Vì biết lòng người cứng cỏi chẳng tin
Ngài bảo Thô-ma sờ vào dấu đinh
Để làm chứng cho người sau tin Chúa.

Chúa làm trọn những gì Ngài đã hứa,
người mau quên và mãi sống vô tình.
Phước Chúa ban loài người không chỗ chứa,
Tạ ơn Ngài người mang Chúa đóng đinh !

Cứu Chúa ơi ! con là người có tội,
Bên trong con đầy vết sẹo tâm linh,
Đầy vô ơn, đầy phản trắc, phụ tình
Nên đã lỡ bỏ qua nhiều cơ hội.

Trước bệ Chúa con cúi đầu thống hối
Xin dâng lên Thiên Chúa xác, hồn, linh.
Nguyền huyết báu bôi xóa dùm tội lỗi,
Ban cho con sức mới suốt linh trình.

TBM

* Được Chúa cảm động qua bài giảng của
Mục sư chủ tọa , ngày 23-04-2006.