Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 29

Những Ngày Xa Mẹ.




(Kính Tặng Mẹ)

Mẹ đi rồi, không gian vắng lặng,
Mẹ đi rồi...nhà cửa quạnh hiu,
Gian bếp trống nhớ dáng gầy của Mẹ,
Chậu lan buồn héo úa biếng ra hoa.

Mẹ đi rồi không ai kể chuyện,
Thời ấu thơ vất vả ở Việt Nam
Lúc thức khuya không ai giục đi ngủ,
Những vui buồn không ai để sẻ chia.

Thật sung sướng khi bên mình có Mẹ,
Tôi vô tư không biết đến lo toan,
Giờ Mẹ phải xa nhà đi giữ trẻ,
Từng đêm tôi lặng lẽ khóc thầm.

Con xin Chúa ban bình an cho Mẹ,
Xin chở che trong cánh bóng của Ngài,
Bao đau khổ con xin Ngài gánh lấy,
Chỉ để nụ cười trên mắt Mẹ mà thôi.

( Ngọc Lam Kiều).