Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 6

BANG GIAO




Tôi cám xúc những vui buồn lẫn lộn
Khi được tin Mỹ Việt đã giao hòa
Những đau đớn oán hờn xưa ngưng đọng
20 năm dài, giờ đến lúc thăng hoa?

Biết còn đó những vết hằn da thịt.
Dù đã lành vết sẹo vẫn còn đau
Nên nhớ lại để ưu sầu trọn kiếp
Hay xóa nhòa tha thứ lỗi lầm nhau?

Lòng tha thứ Chúa xưa trên thập tự
Hông sẹo còn thù hận đã tiêu tan
Xin đặt tay trên dấu đinh in đậm
Để quên đi những đổ vỡ hoang tàn.

Xin hãy sống ý phục sinh tâm thức
Xin chôn vùi uất hận mộ phần hoang
Xin nhón gót mở tầm nhìn thiên đức
Anh hân hoan trong thiên ý huy hoàng.

Thiên Chúa muốn Đông Âu đổi gió
Cho hòa bình tạm trú ở Trung Đông
Cho xiêm áo Mác-Lênin cởi bỏ
Khỏi quê mình ai dám bảo rằng không?

Xin đừng ép em tôi vội thay áo
Khi còn nghèo chưa sắm được đồ thay
Áo anh trao dù thơm mùi mã não
Còn xùng xình cần sửa lại đường may.

Áo em đẹp khi vẽ trời xanh thẳm
Được in vào biển nườc Thái Bình dương
Trời xanh thẳm tựa tình yêu Thiên chúa
Biển mênh mông tựa suối ngọc thiên đường.

Áo Việt nam thêu niềm tin chân phúc
Cao ngất trời trải rộng tựa Trường sơn
Dòng Linh ân như Cửu long chín khúc
Tựa sông Hồng tuôn chảy những hồng ân.

Tôi hy vọng một ngày về chiêm ngưỡng
Một ngưỡi yêu xa cách đã lâu rồi
Ôi Việt Nam, một người yêu kiều diễm
Tôi hôn người hôn mãi chẳng hề thôi.

THANH HỮU