Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 80

Nhân Ngày Từ-Mẫu




Có của quý không lấy gì đổi được
Là còn cha, còn mẹ để yêu thương.
Thế mà con đã dại-dột coi thường
Không hiếu-thảo với Má, Thầy đầy-đủ.

Sự-nghiệp, công-danh, tiền-tài quyến-rũ
Nên lơ là với hai đấng sinh ra.
Đấng sinh-thành đã cả đời chịu đủ
Mọi cơ-hàn làm bổn-phận mẹ cha.

Nay biết khôn thì Thầy Má đã già,
Như trái chín trên cây chờ giờ rụng.
Con thống-hối bao năm dài quá vụng
Đã làm buồn Thầy Má biết bao năm !

Tóc hai màu con mới biết ăn-năn.
Đã quá muộn ! Con cúi đầu chịu tội.
Xin Thầy Má nhận lòng con thống-hối
Như món quà lưu-niệm cõi trăm năm.

Hôm nay, nhân ngày Từ-Mẫu, thành-tâm
Con kính tặng trái tim nầy lên Má.
Con xin lỗi những gì xưa nay đã
Làm Thầy buồn và làm Má khổ tâm.

Lạy Chúa Ba Ngôi, con quá ngậm-ngùi
Vì Thầy Má con còn chưa biết Chúa.
Lòng thành-kính con qùy dâng Thiên-Chúa
Hai linh-hồn, phụ mẫu. Đợi ngày vui.

TBM