Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 212

Cha Tôi




Cha tôi đầu tóc bạc phơ,
Bảy mươi ba tuổi, mắt mờ, lãng tai,
Ngày ngày luyện tập dẽo dai,
Sáng chiều đi bộ khoan thai tinh thần...

Khi xưa gian khổ quên thân,
Trong thời chinh chiến, nhiều lần xa quê...
Sau khi bắt bớ người về,
Gia đình sum họp, tràn trề yêu thương!

Nhiều lần bịnh hoạn tai ương,
Nhưng cha vượt khỏi con đường hiểm nguy!
Nhờ ơn Thánh Chúa trị vì,
Luôn luôn thăm viếng, chuyện gì cũng qua!

Nhiều lần nhớ đến thân cha,
Tôi thầm cầu nguyện thiết tha ơn Trời,
Cho cha tôi được thảnh thơi,
Tâm hồn vui vẻ, sống đời bình an!

Đời tôi có được ngày vàng,
Xanh tươi, hạnh phúc ngập tràn nhờ cha,
Ông là mái ngói che nhà,
Cho tôi trú ngự, thật là thỏa vui!

(Kính tặng cho cha nhân ngày Father's Day, June 18, 2006)

Tiểu Minh Ngọc
Monday, June 05, 2006