Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 220

Thương Con...




Thương con Chúa đã xuống trần,
Chết trên thập giá, muôn phần đớn đau...
Tình yêu Chúa quá dạt dào,
Trùng dương dậy sóng, làm sao so bằng!

Đường đời muôn vạn khó khăn,
Đủ điều phiền não, bao lần bất an...
Nhưng nhờ ơn Thánh Thiên Đàng,
Thường xuyên thăm viếng rộng ban mọi điều!
Ngài xua đêm tối quạnh hiu,
Cất đi lo lắng trong chiều gió mưa,
Ngài ban áo ấm cơm trưa,
Ngày hai ba bữa, ăn vừa bụng no...
Mọi việc Ngài đã sẵn lo,
Đời con chẳng phải dày vò thiếu dư!

Tình Ngài thật quá nhân từ,
Yêu con, Ngài đến loại trừ sa-tăn,
Chết thay... xóa tội bao lần,
Cho con thanh sạch trở về bên Cha!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, June 13, 2006