Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 229

Người Nữ Tài Đức




"Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi" - Châm-ngôn 31:30
"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." - Ê-sai 40:31
"Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." - Thi-thiên 16:11

Con ước nguyện, sống làm người tài đức,
Như Châm-ngôn, Lời Chúa dạy ngọt ngào,
Không chạy theo, những vật chất, sang giàu,
Nhưng kính sợ, Chúa yêu thương hằng hữu!

Con ước nguyện, được Ngài ban ân tứ,
Biết yêu thương, giúp đở hết nhân loài,
Biết hạ mình, để phục vụ lâu dài,
Chỉ duy Chúa, toàn tri và toàn tại!

Con ước nguyện, có tâm tình nóng cháy,
Để được luôn, hăng hái hầu việc Ngài,
Sống vì Cha - Đấng chủ tể quyền oai,
Đã sáng tạo, hết muôn loài trần thế!

Con ước nguyện, dù đời tàn bóng xế,
Dù sức người, chẳng còn được bao nhiêu,
Vẫn một lòng, kính sợ Chúa thêm nhiều,
Mãi trung tín, và vui mừng theo Chúa!

Dù chưa tới, tuổi già nua, góa bụa,
Con xin Ngài, Đấng vinh hiển biết bao,
Giúp cho con, có tâm huyết dạt dào,
Luôn mạnh mẽ, truyền rao Nguồn ân điển!

Linh hồn hỡi, siêng năng đừng lười biếng,
Hãy tiến lên, chớ lạc lối lầm đường,
Chúa toàn năng, hãy hết sức tựa nương,
Tương lai đến, thỏa lòng nơi Thiên Quốc!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, July 11, 2006 01:38:24 PM