Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 231

Bé Nhớ Công Ơn...




Hôm nay bé đến đây,
Là muốn được tỏ bày,
Lòng biết ơn Hội Thánh,
Chăm sóc bé từng ngày...

Cám ơn Ban Chấp Sự,
Cám ơn Ông Mục Sư,
Cùng Phụ Nữ, Nam Giới,
Không quản ngại, chối từ...

Hết tất cả mọi người,
Anh chị và bạn bè,
Luôn chăm nom, nhắc nhở,
Nâng đở và lắng nghe.

Hội Thánh nay đẹp đẻ,
Là nhờ những tấm lòng,
Yêu thương, kính sợ Chúa,
Góp phần, chẳng kể công!

Bé vô cùng cảm động,
Trước ân điển cao vời,
Từ Thiên Đàng ban xuống,
Thật cảm tạ Chúa Trời!

Bé cầu xin năm tới,
Hội Thánh thêm đông người,
Trở về bên Cha Thánh,
Vui vẻ sống đời đời... A-men!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, July 17, 2006 11:30:34 PM