Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 236

Vui Hát Ngợi Khen




Con vui hát ngợi khen Ngài,
Danh Cha cao cả... trãi dài trên Mây,
Đại dương, biển rộng tràn đầy,
Nước sông, mưa đổ nuôi cây thành rừng...

Lòng con rộn đủ vui mừng,
Tôn vinh ca hát không ngừng ngợi khen,
Gia đình, bè bạn thân quen,
Tình Yêu Thiên Chúa là Men thắm nồng,
Cho muôn sinh vật dọn lòng,
Đêm ngày ca ngợi, hằng mong tôn thờ!

Bao nhiêu văn sỹ, thi thơ,
Cũng đành kinh ngạc, ngẩn ngơ trước Ngài,
Bởi Danh bất diệt, quyền oai,
Tình thương Tạo Hóa, muôn loài suy tôn!

(Chúng ta hãy vui mừng vì được sống trong Tình Yêu Thương bất diệt của Thiên Chúa! Ngài luôn giúp che chở và ban cho chúng ta mọi sự cần dùng. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên, được diễn tả trong Dân Số Ký 21, khi họ được Đức Chúa Trời ban cho giếng nước giữa vùng sa mạc, và "Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy: Hỡi giếng, hãy tuôn lên! hãy ca hát cho nó!" Dân Số Ký 21:17. Sống Với Thánh Kinh ngày 20 tháng 7, 2006, "Sẽ Được Sống".)

Tiểu Minh Ngọc
Friday, July 21, 2006