Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 237

Chúa Luôn Chăm Sóc




Đường vào Đất Hứa gian nan,
Kẻ thù tứ phía, không gian kinh hoàng,
Nhưng Cha từ Nước Thiên Đàng,
Dõi theo, chăm sóc, ủi an bốn bề!
Dù quân thù ở cạnh kề,
Quyền năng Thiên Chúa... đưa về bình an!
Cho dù kẻ dữ hung tàn,
Ngài làm cho chúng đầu hàng thối lui!

Cảm ơn Thiên Chúa không thôi,
Chỉ Ngài hằng hữu, Ba Ngôi vẹn toàn,
Mọi điều Ngài đã lo toan,
Có đâu hoãng sợ, bàng hoàng điều chi?
Mỗi khi lo lắng điều gì,
Hãy trình lên Chúa Toàn Tri lo giùm!
Quý thay Thiên Phúc bao trùm,
Có Ngài bảo vệ... ung dung ta cười...

(Trên đường vào Đất Hứa của dân Y-sơ-ra-ên thật là gian khổ. Họ gặp không biết bao nhiêu là đe dọa của những dân ngoại ban, vì một số người đã không nghe lời của Đức Chúa Trời chỉ dẫn. Nhưng cuối cùng Chúa cũng cứu giúp và đưa những người còn lại vào vùng Đất Hứa đượm sữa và mật... "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Đừng sợ..." vì Ngài luôn bên cạnh và dẫn ông đi vào cách an toàn. Học theo hành trình của Môi-se, chúng ta hãy luôn vững tin vào Đức Chúa Trời, "đừng sợ" vì Ngài luôn chăm sóc, hướng dẫn, và ẫm bồng chúng ta qua khỏi những nguy nan cuộc đời, nhứt là lúc "quân thù" gây khó khăn cho chúng ta! Dựa theo ý của bài học Sống Với Thánh Kinh ngày 21 tháng 7, 2006, "Đừng Sợ", trong sách Dân Số Ký 21:21-25.)

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, July 22, 2006