Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 240

Theo Gương Chúa Giê-xu




Nhìn theo Gương Sáng - Chúa Giê-xu,
Con Thánh Trời Cao, đã xuống trần,
Chịu khổ gian nan, không chấp vấn,
Bởi vì Ngài muốn, giảng cho dân!
Miển sao Lời Thánh, truyền rộng rãi,
Mưa nắng bao năm, cũng không sờn,
Sớm tối siêng năng, Ngài cầu nguyện,
Cho người hối lỗi, sống tốt hơn!

Giê-xu -Ánh Sáng, tựa hải đăng,
Chỉ dẫn cho con, sống theo Ngài,
Bền chí vững tâm, theo gương Chúa,
Ngài ban thêm sức, mạnh khoẻ hoài!
Đời con vui thỏa, trong tay Thánh,
Chúa Đấng quyền uy, biết mọi điều,
Kề cận tâm giao, Ngài an ủi,
Giê-xu - Gương sáng, con kính yêu!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, July 26, 2006