Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 243

Quý Báu Trong Ngài




Dù con nhỏ bé, Chúa vẫn thương,
Săn sóc, chăm lo, hết mọi điều,
Ầm bổng nâng niu, khi con yếu,
Hồng ân Thiên Chúa, thật quá nhiều!
Trong Ngài cuộc sống không túng thiếu,
Áo mặc, cơm ăn... mọi cần dùng,
Kề cận sớm hôm, Chúa bảo vệ,
Đời con hạnh phúc, bước ung dung!

Cám ơn Thiên Thượng - Chúa Bình An,
Quý mến yêu thương, hết chúng sinh,
Ban xuống Con Ngài, làm sạch tội,
Thứ tha nhân thế bởi huyết mình!
Chúa luôn thương-xót, và trung tín,
Ngài ở trong con, đổ phước lành,
Quý báu trong Ngài, làm con Thánh,
Bình an, hy vọng, ngợi ca Danh! (*)

(*) Danh của Đức Chúa Trời
(Trong bài SVTK ngày 29, tháng 07, 2006, có hai câu này đã cho tôi viết ra bài thơ: "Chúng ta cần biết rằng chúng ta là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là niềm hy vọng lớn nhất và tên mới này mang ý nghĩa đời đời." Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé chẳng ra gì! Nhưng Chúa vẫn yêu thương, đến cứu, và còn ban cho dư dật những ơn phước; vì tôi rất quý báu trong Ngài - Đấng hằng chăn giữ tôi! Cảm ơn Chúa!)

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, July 29, 2006 09:40:01 AM