Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 246

Một Năm Đầy Ơn Phước




Hai mươi sáu năm đã qua rồi nhỉ,
Hội thánh ta, có gì lạ không anh?
Có người già, cùng tuổi trẻ lớn nhanh,
Lòng nhộn nhịp, ta ngồi đây nhớ lại...

Tạ ơn Chúa, được một năm gặt hái,
Được bình an, được che chở, ẫm bồng,
Mọi khó khăn, Ngài chỉ dẫn, cảm thông,
Giúp Hội Thánh, ngày càng thêm phát triển!

Cám ơn Chúa, vẫn thường xuyên thăm viếng,
Từng trẻ thơ, từng tín hữu gia đình,
Ban bình an, và giữ vững đức tin,
Nên Nhà Chúa hôm nay thêm đông đúc!

Cảm tạ Chúa, ban cho từng tiết mục,
Được đầy ơn, và giúp ích tâm linh,
Cứ mỗi tuần, lại nhóm học Thánh Kinh,
Cùng chia sẻ, niềm tin và ước vọng!

Thật ơn phước, trong đền thờ cao rộng,
Những đôi tay khéo léo đến trang hoàng,
Vui với nhau, làm việc cách hân hoan,
Cùng hiệp một, ngợi ca Danh Thiên Chúa!

Có những người, được ơn đi gặt lúa (*),
Nhờ bình an, và chỉ dẫn của Ngài,
Họ ra đi, rao giảng Chúa quyền oai,
Đấng Cứu Rỗi, muôn đời thương nhân thế!

Trong tay Chúa, đời không còn đẫm lệ,
Ngài xua tan những đêm tối khổ nàn,
Và đem lại, cho cuộc sống bình an,
Đời hằng hữu trên Thiên Đàng vinh hiển!

Baton Rouge, Nhà Thờ Ngài vững tiến,
Xin quyền năng, Thiên Chúa mãi ở cùng,
Cho mọi người, vui thỏa và tín-trung,
Trong năm mới, giúp nhiều người biết Chúa!

“Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!” - Thi-thiên 33:12
“Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi; Đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài.” - Thi-thiên 104:13

(*) Đi làm chứng cho thân hữu tin Chúa.

(Xin chúc mừng Hội Thánh Hy Vọng Báp-tít Baton Rouge, Louisiana, được 26 tuổi.)

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, August 02, 2006