Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 248

Nguồn Vui Vô Tận




Chúa cho tôi, có Nguồn Vui Vô Tận,
Đi với Ngài, từng mỗi buổi sớm mai,
Cùng tâm sự, khi lòng tôi bất ổn,
Thở nhịp nhàng, trong phước hạnh chẳng phai!

Chúa để tôi, nơi Vườn Cây đầy trái,
Có hoa tươi, sông nước chảy reo mừng,
Có Lời Khôn, cùng sức sống không ngừng,
Thật ơn phước, đời tôi trong Tay Thánh!

Đời bất an, bao nhiêu người hiu quạnh...
Không áo cơm, không nhà cửa trú mình,
Không bà con, không bè bạn thân tình,
Nhưng Chúa đến, mang tôi xa khổ nạn!

Thêm vào đó, Ngài ban tôi Ánh Sáng,
Chỉ cho tôi, biết vui sống trong đời,
Chớ vui theo, những vui thú tạm thời,
Nhưng luôn nhớ, Trời Cao là hằng hữu!

Chúa là Cha, là Nơi tôi cư trú,
Bởi chỉ Ngài - Đấng Tạo Hóa toàn năng,
Yêu thương tôi, cho mọi thứ tôi cần,
Tôi vui thỏa, trong Nguồn Vui Vô Tận...

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, August 22, 2006 02:18:07 PM