Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 90
Con Tàu Không Bến
Thương biết mấy những con tàu không bến !
Cứ dập dềnh trôi mãi biết về đâu
Biển bao la xanh bát ngát một màu
Thuyền bé nhỏ giữa ba đào biển cả
Người không Chúa cũng như thuyền bạn ạ !
Giữa biển đời trôi nổi chẳng tương lai
Một trăm năm nháy mắt có chi dài
Rồi chết mất đời đời nơi hỏa ngục
Chết là hết ? Được thế thì đã phúc
Không bạn ơi ! hỏa ngục chốn tù gông
Lửa bổng dầu sôi đốt cháy linh hồn
Tù nhân sống không bao giờ được chết !
Để linh hồn chịu cực hình rên xiết
Khóc lóc, nghiến răng khổ nạn đời đời !
Tù phải sống; sống để mà hối tiếc
Thuở dương trần đã chống nghịch Thiên vương
Vì yêu thương nên Thượng đế mở đường
Ban Con một xuống trần làm sinh tế
Chúa Giê-xu, Ngài vui lòng chết thế
Chịu thập hình đổ huyết cứu muôn dân
Kinh thánh chép rõ ràng lời Chúa hứa
" Ai tin Con thì được sống đời đời "
Đó chính là ân điển Chúa, bạn ơi !
Mau đến nhận Giê-xu làm Cứu Chúa
TBM