Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 255

Ân Điển Thiên Chúa




Ai ơi đừng có lo xa,
Bởi chơn ân điển Chúa ta đủ rồi,
Sức Ngài hằng hữu không thôi,
Thật là trọn vẹn cho tôi và người!

Dù đời gian khổ mọi nơi,
Nhưng Ngài biết rõ, ban Lời ủi an.
Trong Ngài sức sống ngập tràn,
Sẽ mang ta khỏi cơ nan bất bình!

Hãy luôn ca ngợi, cầu xin,
Chúa hằng chăm sóc, Thánh Linh ở cùng,
Ngài ban ân điển đủ dùng,
Sức Ngài trọn vẹn bao trùm chúng ta!

*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*~†~*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*
"Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi,
vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.
Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi,
hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi." - 2 Cô-rinh-tô 12:9

*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*~†~*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*~^^~*

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, June 24, 2006