Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 16

CHỮA LÀNH ĐẤT




Nếu dân ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, bỏ con đường ác, khi ấy từ trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. (2 Sử ký 7:14)

Ôi đất Việt bao ngàn năm lên sốt
Bao ngàn năm đau xót bịnh trầm kha
Bao ngàn năm run rẫy giữa trời hoa
Bao thế hệ buốt tê hồn vong quốc.

Ôi đất Việt bao ngàn năm mở đất
Bao ngàn năm xây đắp mộng vinh quang
Bao ngàn năm đau khổ với điêu tàn
Trong bỉ cực bao linh hồn thổn thức.

Như Do-thái bao ngàn năm lưu lạc
Bao triệu người trôi giạt khắp năm châu
Hồn dâng cao luôn tha thiết nguyện cầu
Xin Thương đế xót thương và chững cứu

Chữa lành đất ban ân lành Thiên hựu
Cây công bình kinh tế đã trổ hoa
Họ vươn lên giữa ánh nắng chan hoà
Aân sủng Chúa đầy tin yêu phát triễn.

Xin Thượng đế xót lòng thương hiển hiện
Mong tràn vào chữa đất Việt tang thương
Xin xóa tan sầu vong quốc đoạn trường
Xin đổi mới hồn quê hương khô hạn

Như những mãnh hồn côi đang thác loạn
Nghĩa trang buồn tang tóc những thập niên
Hài cốt khô rời rã trong ưu phiền
Chờ gió thoảng Chúa linh quyền sống lại

Đây những mãnh hồn côi buồn hoang dại
Xin cúi đầu sám hối trước ơn thiêng
Xin ăn năn bao tội lỗi ba miền
Xin khóc lóc cho đồng hương vô tín

Chúa Phục sinh đầy linh năng dũng mãnh
Xin tràn vào tiêu diệt những tà linh
Xin chữa cho non sông Việt đất lành
Xin khơi độäng dòng suối thiêng tuôn chảy

Trong tâm thức, thấy lửa Linh bùng cháy
Thấy lửa vào tỏa khắp lối quê hương
Thấy phục hưng tràn ngập các giáo đường
Thấy hàng triệu lời ca mừng Thiên chúa.

Con ngất lịm trong vui mừng chan chứa
Xin dâng Ngài lời chúc tụng Ba Ngôi
Con hoa ca lòng thương xót muôn đời
Con tán mỹõ đức yêu thương vạn đại.

THANH HỮU