Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 17

CÓ MỘT DÒNG SÔNG.




Ôi, những dòng sông đã đi vào lịch sử
Những dòng sông tình tự của con người
Nhắc đến nó kỹ niệm dâng vời vợi
Hay bừøng lên niềm luyến nhớ khôn nguôi.

Thời lập quốc, đây dòng sông Dương-tử
Bao ngàn năm Lạc Việt kết tiên rồng
Lạc long Quân và Âu Cơ huyền sử
Hồ Động Đình nhìn mây nước mênh mông.

Thời tự chủ anh tìm về đất sống
Bên sồng Hồng tô đỏ đất phù sa
Đây lãnh địa với núi non hùng vĩ
Với sông dài bình nguyên rộng bao la.

Theo nam hướng anh tìm về nắng ấm
Dòng Hương giang lượn khúc dáng êm đềm
In dấu vết bao đền đài lăng tẩm
Bao đế triều với năm tháng trôi êm.

Theo bờ biển anh tìm về xứ Quảng
Nước Hàn giang ôm ấp mộng Ngũõû-hành
Đây Cẩm-lệ, Hải-vân mây bảng lảng
Biển Thái-bình trời mây nước mông mênh.

Nước Cửu-long với dòng sông chín khúc
Tô xanh màu niềm hy vọng miền nam
Tiền, Hậu giang sóng vỗ bờ không dứt
Đã vun trồng bao ước vọng gian san.

Có một Dòng Sông của dòng sông
Vượt trên Dương-tử với sông Hồng
Cao hơn Huơng Thủy, Đồng Nai Thượng
Sóng nước điệp trùng vượt Cửu-long.

Có một Dòng Sông vượt thời gian
Không thay đổi khúc chẳng cạn nguồn
Vượt trên vương quốc bao thời đại
Với nước Linh tràn bóng tối tan.

Có một Dòng Sông vào cuộc đời
Gội hồn anh mát trí anh tươi
Ban nguồn Nước Sống phù sa mới
Ngập ánh quang huy chói rạng ngời.

Có một Dòng Sông vượt cửu trùng
Tô hồn anh thắm nhập anh không
Anh bơi trong cõi nguồn sung mãn
Dậy khúc yêu thương an ủi lòng.

Anh đang sống bên bờ Sông Tuyệt Mỹ
Lòng cạn khô cháy úa bởi dương trần
Xin mời đến Sông Tình Yêu nguyên thủy
Hồn đắm mình nguồn sung mãn Thiên ân.

THANH HỮU