Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 317

Màu Xanh Cây Lá




Ngoài vườn cây lá tươi xanh,
Gió đong đưa hát trên cành đùa vui,
Âm thanh xào xạt ngược xuôi,
Thêm màu nắng ấm không nguôi nhịp nhàng...
Mùa Xuân không thấy lá vàng,
Chỉ màu xanh thẳm trải lan một màu,
Nhìn trời cùng lá xôn xao,
Lòng người hòa nhịp dạt dào tình thơ...
Bức tranh huyền ảo mộng mơ,
Mọi người chiêm ngưỡng thẩn thờ vào Xuân!
Đàn chim ríu rít quay quần,
Cùng nhau hớn hở nhẹ ngân rộn ràng...
Thật là ơn phước Chúa ban,
Cây xanh trong gió, chim đàn hát ca,
Tạo nên mộ bức tranh nhà,
Cảnh Xuân tươi mới thật là nhớ ơn!

(Hôm nay trời thật đẹp! Từ cửa sổ nhìn ra vườn, cây cối một màu xanh non tươi thắm,
có gió nhẹ đưa, nắng lên rồi nắng xuống, có đàn chim hót rồi bay đi...
Thật là đẹp! Cám ơn Đấng Tạo Hóa!)

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, March 27, 2007