Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 19

GIÊ-RÊ-MI




Giê-rê-mi, bao lần người đã khóc
Cho quê hương cho tổ quốc lưu đày
Dân Do Thái như cánh bèo tan tác
Khi quân thù chinh phạt cát mù bay.

Giê-rê-mi, bao lần người thổn thức
Lòng đồng hương phản loạn chống ơn trời
Quên Thượng Đế chỉ tôn thờ vật chất
Lời khuyên mời như gió thoảng mây trôi.

Giê-rê-mi, bao lần người nuối tiếc
Trời quê hương ngọt mật sữa dư đầy
Rồi bỗng chốc Babylôn xâm chiếm
Dân nghèo nàn đói khổ xót buồn thay.

Giê-rê-mi, người quyết tin hy vọng
Lòng yêu thương Thiên Chúa vẫn dư tràn
Lướt trên gió cánh chim ưng vang động
Chúa đưa về trong huyền nhiệm hân hoan.

Người cách tôi trên 25 thế kỷ
Ờ.. mà sao hoàn cảnh có tương đồng
Tôi đang uống dòng Ca Thương tuyệt mỹ
Ngấm vào hồn tim rung động cảm thông.

Tôi ao ước lịch sử xưa tái hiện
Cho quê tôi thoát khỏi cảnh cơ hàn
Kẻ tha hương về trở lại Việt Nam
Đem Chân Lý xây tường thành nát đổ.

Đường tự do sẽ thênh thang rộng mở
Niềm tin yêu muôn thuở cháy bùng lên
Tiếng ngợi khen được trổi khúc vang rền
Ơn Thiên Hựu cứ trào tuôn không dứt.

THANH HỮU
(*) Giê-rê-mi là một trong những tiên tri danh tiếng của Do-thái sống vào khoản 600BC.