Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 20

HIỆP NGUYỆN THÁNG TƯ




Chúng ta biết quê hương mình đau khổ
Bao năm dài sầu não giữa chiến tranh
Bao thập niên đổ vỡ vẫn hoành hành
Cảnh tang tóc chia ly còn tiếp diễn.

Bấm tay tính hai thập niên vượt biển
Ta làm người lưu lạc khắp năm châu
Anh ở Alaska với tuyết trắng bạc đầu
Chị lưu lạc vùng Phi châu cháy nắng.

Cha đơn độc vùng Bắc âu lạnh cóng
Mẹ u sầu lạc lõng tại Úc Châu
Con bơ vơ giữa Mỹ quốc muôn màu
Em buồn tủi nhìn Việt Nam muốn khóc.

Mỗi năm qua thêm tuổi đời lưu lạc
Anh thẹn mình chẳng giúp được quê hương
Nhận cánh thư đầy nước mắt đoạn trường
Anh chua xót lặng câm niềm u uất.

Anh yên lặng để tim hồn đau nhức
Mà thời gian vẫn chưa thể rịt lành
Anh mở mắt vội bừng lên cảm thức
Chúa Trời cao nắm vận mạng quê anh.

Anh lật lại những trang buồn thánh sử
Bên dòng sông mang thân phận lưu đày
Đàn cầm đó _ đành treo cây dương liễu
Phiếm tơ chùng _ yên lặng _ gió mây bay.

Đem nước mắt thăng hoa lời khẩn nguyện
Xé nát lòng sám hối lỗi lầm riêng
Chúa thương xót với quyền năng thể hiện
Đem anh về xây tường đổ quê hương.

Nhà Việt nam cần anh, em khẩn nguyện
Cần ông bà, cha mẹ cúi nài xin
Cần chị cô chú bác đặt niềm tin
Cần khẩn thiết cho quê hương rách nát.

Hãy hiệp nguyện dù năm châu tản lạc
Xin một lòng dù đã nát tâm can
Hãy cùng nhau nhen lại đống tro tàn
Ta tin quyết quyền năng Ngài giải cứu.

THANH HỮU