Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 330

Đường Dẫn Đến Sự Sống Đời Đời




Đồng đi với Đức Chúa Trời,
Để ta được sống đời đời bên Cha!

Ngài ban no ấm gần xa,
Có nguồn sinh sống bao la không tàn!
Nước Ngài - Hằng Hữu Thiên Đàng,
Muôn đời còn đó, trường an, thỏa lòng!

Bốn phương - Nam, Bắc, Tây, Đông,
Loài người sẽ chết, cây trồng trụi đi,
Nhưng Ngài quyền lực toàn tri,
Không phai tàn mất điều chi bao giờ!

Hỡi ai còn mãi nghi ngờ,
Hãy đồng đi với Chúa chờ bao năm,
Để người thoát khỏi tối tăm,
Để đời phước hạnh, an tâm trọn đời!

Đồng đi với Đức Chúa Trời,
Là đường hy vọng sống đời thỏa vui!

(Dựa theo ý bài học SVTK ngày 14 tháng 5, 2007 - Niềm Hy Vọng cho Thế Giới Sa Ngã.
"Đồng đi với Chúa" là con đường dẫn đến sự sống đời đời cách vui thỏa.)

Tiểu Minh Ngọc
Monday, May 14, 2007