Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 336

Tự Lòng Suy Gẫm




Mỗi ngày suy gẫm, tận đáy lòng,
Xem lại lương tâm, có tội không,
"Dâng sự công bình làm của lễ",
Hoàn toàn tin cậy, Chúa hằng trông!
Lắng nghe Lời Chúa và hành động,
Kính sợ, yêu thương, giúp đỡ người,
Cẩn thận làm theo, "chớ phạm tội",
Làm sao vinh hiển, sáng Danh Trời!

Thi-thiên 4:3-5 -"Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.
Hãy dâng sự công bình làm của lễ Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

Tiểu Minh Ngọc
Monday, May 21, 2007