Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 340

Biển Sẽ Lặng




"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." - Ma-thi-ơ 11:28

Ngoài kia biển cả mênh mông,
Bao nhiêu cơn sóng bềnh bồng sớm trưa,
Cuộc đời như gió thoảng đưa,
Như đàn cá lội dưới mưa ngược dòng!
Thế gian, người vẫn chờ mong,
Một đời êm ấm, an lòng thỏa vui...

Giê-xu đã đến đây rồi,
Là Con Thánh Chúa Ba Ngôi trên Trời,
Cũng là Con Một vào đời,
Xua tan đêm tối, cứu người lầm than!
Thế nhân đau khổ mọi đàng,
Đang cần ân điển Chúa ban cho mình!

Vậy mau, hãy đến cầu xin,
Mở lòng tiếp nhận Thiên Tình bao la!
Ngài ban hy vọng từ Cha,
Cùng bao ơn phước vui hòa mọi nơi,
Có Ngài ngự ở trong đời,
Biển kia lặng sóng cho người bình an!

Tiểu Minh Ngọc
Thursday, May 24, 2007