Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 343

Thỏa Lòng




Người khôn phải biết "thỏa lòng",
Đừng ham giàu có, mà không biết gì!
Nhiều tiền, lắm của mà chi,
Nếu không có Chúa, được gì cho ta?
Sanh ra chỉ khóc oa-oa,
Đến khi nhắm mắt, cũng là tay không!
Nhưng khi có Chúa trong lòng,
Ngài ban ơn phước mênh mông đầy tràn...
Nước Ngài là cả Thiên Đàng,
Chẳng ai sánh nổi giàu sang của Ngài!
Đừng ham phú quý đời này,
Tránh xa cám dỗ tội đầy khắp nơi!
Hãy nên sống đạo Chúa Trời,
Thỏa lòng trong mọi cảnh đời bên Cha!

"Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.
Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 6:9 Còn như kẻ muốn nên giàu có,
ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia,
là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất." -I Ti-mô-thê 6:7-9

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, June 06, 2007