Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 22

HỎI EM




Miền Đông trời đã tối rồi
Miền Tây nắng vẫn rạng ngời trên cao
Đông Tây xa chẳng là bao
Mà sao sáng tối có bao giờ trùng?
Quê nhà em có lạnh không
Mùa đông nắng ấm hay giông bão nhiều?
Tháng mười lụt đến bao nhiêu
Luá khoai rau đậu mất nhiều không em?
Bạn bà cũ mới có thêm
Hay là khép kín hồn tim lạnh lùng?
Cơm ăn áo mặc đủ dùng
Nhà xưa em ở hay vùng sơn lâm?
Em vui trong kiếp tơ tầm
Hay là lặng lẽ âm thầm khóc than?
Dáng xưa em vẫn dịu dàng
Trường xưa em học hay sang truờng nào?
Quê mình nay đã ra sao
Bà con cô bác phải lao động nhiều?
Nhà thờ em vẫn còn yêu
Thánh kinh em đọc có đều không em?
Em còn cầu nguyện hằng đêm
Thánh ca em hát có thêm điệu buồn?
Ở đây chị nhớ em luôn
Sớm mai chiều tối chị luôn nguyện cầu
Chị xin chia xẽ niềm đau
Xin Cha Nhân Áùi hãy lau lệ buồn
Xin tình yêu Chúa tràn tuôn
Trong em giữa lúc vui buồn quê hương.

Thanh Hữu