Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 65

LINH THÁNH CHÚA




Từ uyên nguyên của thời gian vô cực
Từ khởi đầu khi thế giới trống không
Cả bóng đen phủ kín khối bình bồng
Thần Linh Chúa vận hành trên mặt nước

Linh ấp ủ trong tinh thông diễm tuyệt
Trong năng quyền thánh khiết thuở tinh khôi
Linh tạo nên nguồn ánh sáng tuyệt vời
Linh phân cách khoản đất trời muôn thuở

Linh sáng tạo những thiên ngân rực rỡ
Linh khơi nguồn sông, biển, đất, trời mây
Kết cây xanh tạo sinh vật tràn đầy
Linh ấp ủ, Linh bảo tồn muôn vạn vật

Như lửa gọi Môi-se trong sa mạc
Như mưa nguồn ngập nước núi Cạt-mên
Như sông tràn nguồn linh-thủy dâng lên
Xin bơi lội dòng Linh-ân sung mãn.

Tiếng gió thổi ào ào như vũ bão
Khi Linh trời chuyển động đến tín nhân
Niềm tin yêu nóng cháy lửa Ngũ Tuần
Vào Hội Thánh đem năng quyền cứu rỗi.

2000 năm Linh trời không thay đổi
Đã đốt rừng phù phép ở Phi Châu
Đã lung lay hồn duy lý trời Âu
Đã phá đổ vùng Á châu thần tượng.

Linh Thánh Chúa vẫn còn đang chuyển động
Còn khơi nguồn, còn đốt lửa, dựng xây
Còn linh năng, phép lạ, còn đổ đầy
Ơn chữa bịnh, trừ tà ma không dứt.

Ai dám bảo Linh quyền nay đã mất?
Ai cho rằng ân tứ chẳng còn đâu?
Hãy nhìn xem cơn hưng phấn Phi Châu
Hãy chú ý sóng Linh tràn Trung Quốc:

Ô.. lớp lớp, hằng triệu người hư mất
Đã quay về tin Cứu Chúa quyền năng
Nhận Linh ân, ca ngợi Chúa vĩnh hằng
Đầy dấu lạ, thách bạo quyền đàn áp.

Thánh Linh hỡi, Ngài và con cùng khóc
Để lệ nhòa nơi khóe mắt thăng hoa
Kết thành mây theo gió thoảng bay xa
Thành mưa lớn đổ tràn trên đất Việt

Tim Ngài rung, xin tim con đồng nhịp
Như bão bùng, như sấm sét dậy rân
Như diệm sơn, như động đất sóng thần
Làm tan chảy cuốn trôi lòng vô tín.

Con tin Chúa chuyển vần theo thời điểm
Sẽ có ngày hài cốt nhận Linh năng
Những xương khô tiếp hơi sống vĩnh hằng
Sẽ đứng dậy thành đạo quân đắc thắng

Và .. ngày đó, con ngẩn đầu khẩn nguyện
Dâng lên Ngài lời chúc tụng Ba Ngôi
Chúa hiển vinh trên đất Việt rạng ngời
Giữa hàng triệu lời ca mừng Chân Chúa.

THANH HỮU
(07-07)