Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 361

Tình Yêu Của Mẹ




Tình yêu nào, bằng tình yêu của mẹ?
Thật thiết tha như suối chảy bốn mùa,
Trong bình minh, có chim hót vui đùa...
Thật phước hạnh, cho đời con luôn nhớ!

Tình yêu mẹ, hằng quan tâm, giúp đỡ,
Vẫn nâng niu, vẫn lo lắng đủ điều...
Dù nắng mưa, hay sáng sớm, tối chiều,
Mẹ còn đó, một tình yêu bất diệt!

Cả đời mẹ, người ra công mài miệt,
Chịu khổ đau, đành ngậm đắng nuốt cay,
Để cho con, được hạnh phúc mỗi ngày,
Con no ấm, là mẹ cười vui vẻ!

Con có phước, được Trời ban cho mẹ,
Người đảm đang, chịu khó nhọc đi làm,
Vì thương con, khổ mấy mẹ cũng cam,
Mẹ mãng nguyện, khi con thành người tốt!

Mẹ yêu quý, trên đời thật chỉ một,
Tình yêu người, sẽ mãi mãi vang xa,
Lời diệu êm, hòa điệp khúc tình ca,
Là bài hát, của tình yêu tha thiết!

Ôi mẹ hỡi, thời gian trôi biền biệt,
Con ước mong, mẹ luôn sống khoẻ hoài,
Được bình an, dù cuộc sống đổi thay,
Mẹ vui thỏa, trong tháng ngày còn lại!

Thương mẹ quá, tình yêu người thắm mãi,
Vẫn ngát thơm... tràn khắp đất, khắp trời,
Vẫn trong con, nguồn an ủi mọi nơi,
Cho con nhớ, tình yêu người bát ngát!

Tình của mẹ, là bài thơ lục bát,
Dành cho con, để hát suốt cuộc đời,
Tình mẫu tử, nuôi con không hối tiếc,
Đến từ Trời, cao quý lắm mẹ ơi!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, June 27, 2007