Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 370

Nhà Thơ Nhỏ




Trong thời còn niên thiếu,
Tôi đã thích đọc thơ,
Nhưng chưa bao giờ nghĩ,
Rằng sẽ làm được thơ!

Tôi thường đọc và nhớ,
Được nhiều bài thơ hay,
Thu thập và ghi chép,
Làm kỷ niệm tháng ngày!

Theo thời gian đua chạy,
Tôi tập tành làm thơ,
Nhưng chẳng hay gì cả,
Cũng không chút mộng mơ!

Nhưng rồi một duyên cớ,
Đưa tôi đến nơi này,
Tôi làm thơ trở lại,
Ra công sức miệt mài!

Tôi làm thơ không ngại,
Muốn dâng Đức Chúa Trời,
Những bài thơ mộc mạc,
Cầu xin Chúa ban lời!

Nhờ Ngài ban sức mới,
Cùng dòng thơ diệu kỳ,
Tâm hồn tôi cứ viết,
Về Chúa - Đấng Toàn Tri!

Tôi nguyện dùng tâm trí,
Mãi làm thơ ngợi Ngài,
Quyền năng Chúa tuyệt đối,
Chẳng đổi thay... có hoài...

Cám ơn Cha ban phước,
Cho nhà thơ nhỏ này,
Được bình an vui vẻ,
Theo gót Chúa tháng ngày!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, July 15, 2007